Ôm Mối Tình Si
***
Đêm khuya một mảnh trăng vàng
Lòng ai thương nhớ lại càng nhớ thương
Trăng khuya trăng ở trên cao
Rằng trăng có biết người nào tương tư
Trăng ơi! Chếch bóng non Đoài
Người sao còn đó lại hoài nhớ mong
Năm canh một bóng trăng vàng
Một mình cõi mộng mơ màng hình ai
Trăng ơi! Có biết cho chăng
Tình người cô lữ ai rằng nhớ mong
Tình duyên lận đận thấy thương
Người xưa duyên đó mãi còn tương tư
Trăng vàng, trăng sáng đêm Đông
Nào hay trăng thấy bên song một người
Đêm khuya nhìn ánh trăng vàng
Chợt đâu nghe thấy trong lòng đớn đau
Tương tư cứ mãi tương tư
Trăng lên trăng xuống hình như bao lần
Một mình ôm mối tình si
Đêm khuya lại thấy lệ mi ướt tràn
***
Lập Thạch
20/11/2022
![](https://img.wattpad.com/cover/384769752-288-k64324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa
Poesie#ninhnguyenduc/ Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa là những bài thơ của người nông dân, nay đã giã từ đồng ruộng, cầm cây bút nhìn trời mây mà nhớ người xưa, cảm thán cho tình cảnh hiện tại mà viết nên những câu thơ. Tuy không hay thì cũng là tâm ý c...