Câu Thề Hẹn
***
Thủa lúc xưa khi còn thơ dại
Nhặt lá vàng kết thành vương miện
Đội lên đầu em làm cô dâu
Như thế này chúng mình bên nhau
Nhưng cuộc sống chỉ là giấc mộng
Gió bão bùng cuốn lấy chân ai
Người ở nào đâu có biết
Ở quê nhà em làm cô dâu
Con thuyền nhỏ em đã sang ngang
Theo chân người làm dâu xứ lạ
Ở phương trời ai nào có hay
Câu thề hẹn trôi theo dòng nước
Chuyện khi xưa giờ như gió thoảng
Nhặt lá vàng chợt nhớ lúc xưa
Người ở đâu còn nhớ hay không
Câu thề hẹn về ở trong mơ.
***
Lập Thạch ngày mưa rơi
17/11/2022
NinhNguyenDuc
![](https://img.wattpad.com/cover/384769752-288-k64324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa
Poesía#ninhnguyenduc/ Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa là những bài thơ của người nông dân, nay đã giã từ đồng ruộng, cầm cây bút nhìn trời mây mà nhớ người xưa, cảm thán cho tình cảnh hiện tại mà viết nên những câu thơ. Tuy không hay thì cũng là tâm ý c...