Cảm Xúc Ngày Xuân
***
Nhìn hoa mới biết Xuân qua
Nhìn trẻ mới biết ôi sao mình già
Ngồi buồn nhấp chén rượu suông
Chờ người tri kỷ đến nay bạc đầu
Sau vườn chim đã vội kêu
Bên kia một khóm rau tần nở hoa
Rượu suông cũng chỉ mình ta
Uống vào mà thấy sao càng đắng cay
Xuân qua thời hoa nở
Tết đến trẻ vui cười
Khí trời tiết ấm áp
Lòng ta lại cô quạnh
Uống tràn giọt rượu cay
Mắt lệ rơi trong chén
Hóa thành người tri kỷ
Hòa tan vào lòng ta
Ngày Xuân mai đào khoe sắc thắm
Tết đến thanh nữ đượm môi hồng
Ta thì vùi đầu trong chén rượu
Khóc thầm lặng lẽ giữa ngày Xuân.
***
Lập Thạch
10/02/2025
NinhNguyenDuc
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa
شِعر#ninhnguyenduc/ Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa là những bài thơ của người nông dân, nay đã giã từ đồng ruộng, cầm cây bút nhìn trời mây mà nhớ người xưa, cảm thán cho tình cảnh hiện tại mà viết nên những câu thơ. Tuy không hay thì cũng là tâm ý c...