3.1. E là

38 3 0
                                    

Tôi ngỡ như nếu cứ gọi là em

Em sẽ không còn là người ta nữa

Em sẽ ngoan, ấm và êm như sữa

Sẽ có đường, và dành mãi cho tôi


Tôi vẽ em trong những giấc xa xôi

Níu em gần như ấp ôm bên gối

Trăn trở hoài những nỗi niềm sáng tối

Mong có em soi tỏ lối trong mơ


Tôi thương em là chuyện tự bao giờ

Vấn vương em là bài thơ để ngỏ

Muốn bạc đen để duyên tình lại đỏ

Cũng vì em Át hết mọi ván bài


Tôi biết là năm tháng vẫn còn dài

Cũng hiểu là chẳng có gì mãi mãi

Muốn quên đi giữa bao niềm khắc khoải

Chỉ e là người tôi đã rất yêu


2019

Oct. 12

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thơ con mèo và những chuyện tạp nhamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ