Tam bái đường (ngoại thơ Làm tình chữa lành)

107 6 5
                                    

(Dựa trên 3 câu "Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái")

Lạy cha, ta về chung lối
Lạy mẹ, một mối chung giường
Lạy người, người để mà thương
Ba lạy vẹn cả đôi đường ta đi.

Lạy trời, trời cất sầu bi
Tơ duyên uống cạn hai ly rượu mừng
Lửa hồng, gánh bếp bập bùng
Dẫu phận xa cách nghìn trùng vẫn yêu
Lạy đất, đất chớ làm kiêu
Cho ta an lạc một lều hai tim
Nhẫn nằm trên ngón lặng im
Não nằm trong xó, tim rơi bên thềm.
Tình nồng xao xuyến êm đềm
Người gắp giọt nắng, người thêm ngọt bùi
Ngắm trông bổi hổi bồi hồi
Ngắm làn mi mỏng, ngắm đôi bồng đào
Kẻ cười kẻ bảo trèo cao
Ta cười ta bảo nồi nào úp vung
Người xa, ta thấy nhớ nhung
Người gần, ta thấy một vùng vấn vương.
Để ta sớm tối làm gương
Dạy người cách học, cách thương một người.
*****
Dặn một, răn mười, người kịp nhớ?
Nay mai chiều tàn, nắng chơi vơi
Dựa dẫm lời thầm thì giảng giải
Để hai thân một, một mà hai.

*Bài thơ sai nhiều luật nhưng ko có khả năng sửa :<<

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu chuyện nhỏ [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ