Trăng Muộn.
***
Say giấc chưa muốn dậy
Vườn sau nghe tiếng chim
Mở mắt trời vẫn tối
Màn thưa bóng nguyệt in
Đêm qua trong giấc mộng
Thấy nàng ghé qua chơi
Tiết trời đang còn lạnh
Chén rượu lại thêm nồng
Uống tràn chẳng muốn ngừng
Ngờ đâu nơi cung Quảng
Thằng Cuội tranh Thỏ Ngọc
Tiên Tử ngỏ lời từ
Chim kêu ở vườn sau
Màn thưa bóng nguyệt in
Say giấc lại mơ màng
Tiên Tử đang ngoái nhìn.
***
Lập Thạch
6:04/18/02/2025
NinhNguyenDuc
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa
Poetry#ninhnguyenduc/ Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa là những bài thơ của người nông dân, nay đã giã từ đồng ruộng, cầm cây bút nhìn trời mây mà nhớ người xưa, cảm thán cho tình cảnh hiện tại mà viết nên những câu thơ. Tuy không hay thì cũng là tâm ý c...