Tuần 9: Tra công - Tiện thụ

179 14 0
                                    

Tuần này có chút lười nên copy past thơ cũ nhé?  

____________________

Suốt cuộc đời bên cửa sổ,

Tôi là kẻ tham lam vô bến bờ.

Sóng thì nhô nhấp thờ ơ,

Anh thì lạnh nhạt nên thơ cuộc tình.


Nhìn tôi một chút chân tình,

Dâng lên, hạ xuống đinh ninh yêu người.

Chỉ tôi đối mặt biển khơi,

Chỉ cho tôi biết chơi vơi thế nào?


Tôi hèn tôi mãi ước ao,

Anh ơi em muốn anh vào trong em~

Một lần rồi mãi vẫn thèm,

Như là cơn nghiện, lấm lem bùn lầy.


Sóng thì vẫn vỗ vào đây,

Nhưng anh không thể ở đây nơi này.

Bờ nào ngạ nổi sóng đây?

Anh tan như sóng tôi nay chết dần.


Tình mình ai ẵm ai nâng?

Tình mình mòn mỏi chết dần thế thôi.

Tình mình em muốn lứa đôi,

Tình mình anh đã mất rồi em ơi.

.

TRUYỆN THEO CHỦ ĐỀ - CHỦ ĐỀ THEO TUẦNWhere stories live. Discover now