Hai tay nâng nhẹ ấm trà
Rót tràn nỗi nhớ người xa chân trời.
Bâng khuâng chẳng vẹn nụ cười
Trà hòa tâm sự của người xót xa.
Tháng ngày yên lặng trôi qua
Nào hay trời nổi phong ba bất ngờ.
Nực cười thay kẻ ngủ mơ
Rõ ràng muốn tỉnh, lại chờ thời gian.
Chắc là thử thách tâm can
Việc đời ai được dễ dàng mãi đâu
Chén trà ai biết nông sâu
Tâm ta vô định, biết đâu mà lường?
Biết là chẳng thể vấn vương
Nên lòng quyết vượt sông Tương sang bờ.
08/09/2018 - T.N.T.Phong.
YOU ARE READING
[Tập thơ] Vọng Tinh Tú
PoetryTất cả những gì tôi viết cho em, cho những đồng đội của em, tôi lưu cả vào đây để làm thành hoài niệm. Cũng giống như việc ngắm nhìn tinh tú trên bầu trời kia, cả bầu trời đầy sao, ngôi nào cũng sáng, ngôi nào cũng đẹp. Yêu cả bầu trời sao nhưng tr...