Anh ơi, anh đang ở đây đấy anh?
Em đợi anh mòn mỏi cái xuân xanh
Đếm năm tháng bằng màu son phai nhạt
Lời yêu thương hãy còn đó để dành.
+++
Anh ơi, anh đang ở đâu đấy anh?
Em tìm hoài sao chẳng chút phong thanh?
Giữa biển lớn hay rừng thiêng núi thẳm
Cõi nhân gian em vẫn cứ tìm quanh.
+++
Anh ơi, anh đang ở đâu đấy anh?
Đường luân hồi duyên phận quá mong manh
Phải bao kiếp mới gặp nhau anh hỡi?
Lạc nhau rồi, lạc mãi đúng không anh?
13/04/2018. T.N.T.Phong
YOU ARE READING
[Tập thơ] Vọng Tinh Tú
PoetryTất cả những gì tôi viết cho em, cho những đồng đội của em, tôi lưu cả vào đây để làm thành hoài niệm. Cũng giống như việc ngắm nhìn tinh tú trên bầu trời kia, cả bầu trời đầy sao, ngôi nào cũng sáng, ngôi nào cũng đẹp. Yêu cả bầu trời sao nhưng tr...