Một lần nữa, tôi vì anh rơi lệ
Thương làm sao, hỡi Công Phượng anh ơi
Tôi thầm giận, trách đời sao quá tệ
Ông trời ơi, sao cứ thích trêu ngươi?
+++
Đã bao lâu nụ cười anh tắt lịm?
Thương anh tôi, giông tố biết bao lần
Giữa thị phi ghét chê bao ý niệm
Vẫn tươi màu, phượng nở chẳng phân vân.
+++
Chàng trai ấy đã kiên cường chống đỡ
Bao roi đòn dư luận quất lên thân
Bước qua hết những khen chê hay dở
Cháy khung thành, vững sức mạnh đôi chân.
+++
Cảm ơn thầy, lời cảm ơn sâu sắc
Đã giúp anh qua khỏi buổi kinh hoàng
Nói sao hết, lòng em đang cuộn thắt
Bao yêu thương đã hóa ngấn lệ tràn.
+++
Công Phượng hỡi, vững niềm tin anh nhé
Sau lưng anh vẫn có triệu tấm lòng
Còn thầy bạn, cùng bao người lặng lẽ
Dõi theo anh, mong mỏi sắc phượng hồng.
+++
Anh tôi đó, cánh phượng hoàng mạnh mẽ
Sẽ tung mình giữa vũ trụ bao la
Sẽ sánh với bầu trời sao đẹp đẽ
Từ Việt Nam ra thế giới không xa!
18/11/2018 - T.N.T.Phong
YOU ARE READING
[Tập thơ] Vọng Tinh Tú
PoetryTất cả những gì tôi viết cho em, cho những đồng đội của em, tôi lưu cả vào đây để làm thành hoài niệm. Cũng giống như việc ngắm nhìn tinh tú trên bầu trời kia, cả bầu trời đầy sao, ngôi nào cũng sáng, ngôi nào cũng đẹp. Yêu cả bầu trời sao nhưng tr...