Chị cũng biết em không hề đọc được
Những câu vần chị vẫn viết cho em
Giữa hỗn độn bao tâm tình xuôi ngược
Nhưng vẫn viết, chị viết để chị xem.
+++
QH hỡi, chắc em nào có biết
Em - "chàng thơ" của lòng chị đây mà
Văn chương ấy bao nhiêu lời tha thiết
Nghĩ về em, chị cứ muốn viết ra.
+++
Có lẽ chị trầm kha trong cơn bệnh
Mãi chưa xong việc thức tỉnh mộng đời
Vẫn cố gắng giữ tâm mình thanh tịnh
Trớ trêu thay, sắp đặt của ông trời.
+++
"Chàng thơ" ấy bao năm chưa từng gặp
Bỗng một ngày lại đến với bâng khuâng
Cõi nhân thế là một dòng tấp nập
Chạnh lo người tựa một áng phù vân.
+++
Thơ văn chị, là đây lòng của chị
Cho nguôi ngoai bao cảm xúc về em
Đời vốn có ngàn muôn điều nghịch lý
Một niềm riêng thổn thức với trời đêm.
+++
Chị không biết rồi sẽ ra sao nữa
Cũng không cần suy nghĩ quá xa xôi
Chị chỉ biết, em luôn là ánh lửa
Thắp niềm tin, rực sáng đuốc sao trời.
+++
Chị không có vòng hoa thơm sang trọng
Đeo cho em lên chiếc cổ bé xinh
Chị chỉ biết đem thơ kết thành lọng
Mong che đi bao giông bão bất bình.
+++
Đêm đang lặng, và không gian dần ngủ
Chị một mình khóa chặt mối suy tư
Lời tâm sự nói bao giờ cho đủ
Tạm gửi đây, như gửi tặng "chàng thơ".
13/09/2018 - T.N.T.Phong
YOU ARE READING
[Tập thơ] Vọng Tinh Tú
PoetryTất cả những gì tôi viết cho em, cho những đồng đội của em, tôi lưu cả vào đây để làm thành hoài niệm. Cũng giống như việc ngắm nhìn tinh tú trên bầu trời kia, cả bầu trời đầy sao, ngôi nào cũng sáng, ngôi nào cũng đẹp. Yêu cả bầu trời sao nhưng tr...