Điều đọng lại

19 2 0
                                    

Giây phút ấy thanh xuân tôi chết lịm

Em ơi em, em đẹp đến tuyệt vời

Tình yêu tôi giờ không còn cần kiệm

Đã vì em phung phí hết của trời.

+++

Giọt lệ nóng chực trào qua khóe mắt

Không cách nào tôi thoát khỏi cơn say

Không muốn tỉnh, dòng đời sao cũng mặc

Tôi say rồi, lơ lửng giữa tầng mây!

+++

Ngôi vô địch, Việt Nam ơi cứ tiến

Và tim tôi dâng hiến một bóng hình

Em đã khiến tôi đánh rơi vương miện

Cứ cuồng say, cứ mãi một niềm tin.

+++

Em bé nhỏ cầm chân giúp đối thủ

Áo đỏ ngời số 19 thân thương

Giây phút ấy lòng tôi như mây phủ

Chút tơ lòng ngó ý hãy còn vương.

+++

Dẫu đêm lạnh và lòng tôi băng giá

Nhưng có em là ánh lửa ấm nồng

Thôi kệ hết, không bận lòng gì cả

Mảnh tình tôi, tôi giữ mãi trong lòng.

+++

Thương cả đội, cám ơn thầy nhiều lắm

Văn Toàn ơi, phải nhanh chóng mạnh lành

Tương lai ấy là đường dài thăm thẳm

Việt Nam ơi! Rực sáng mãi tài danh.

24/11/2018 - T.N.T.Phong

[Tập thơ] Vọng Tinh TúWhere stories live. Discover now