18. Poems about you and I

18 3 0
                                    

(HE)

1. 

Cho anh đặc nụ hôn đầu
Bờ môi ngọt lịm đượm màu tình yêu
Thương nhau cách trở muôn chiều
Lòng anh mãi mãi một điều thuỷ chung

______ Em yêu của anh- Sưu tầm______

2.

Tình ta như mật ong vàng
Để cho mỗi người mỗi ngày nhớ thương
Lời yêu ngọt thấm vấn vương
Qua bao giông gió vẫn thương vẫn chờ
Xuân về nở thắm hoa mơ
Dắt nhau qua những bến bờ bình yên.

3.

Tình anh như áng mây chiều
Êm êm trôi giữa cánh diều gió bay
Tình em như nước trong đầy
Rót vào tim anh đong đầy thương yêu
Qua bao mưa nắng bao nhiêu
Mình vẫn nắm chặt những điều đằm say
Bên nhau mỗi sớm mỗi ngày
Ngọt ngào chan chứa trọn đầy ước mơ.

4.

Tình ta qua những bão giông
Gian nan chẳng ngại, tấm lòng vẫn trao
Dù cho sóng vỗ dạt dào
Đôi môi ta vẫn nở nụ cười tươi
Thương nhau qua tháng qua ngày
Cuối cùng cũng đến bên nhau vẹn tròn
Giông bão dẫu có mỏi mòn
Tình yêu nồng thắm chẳng còn cách xa.

(SE)

1.

Tình ta như gió thoảng qua
Để lại thương nhớ, chỉ là giấc mơ
Đường đời đôi ngả xa mờ
Bên nhau chẳng được, đợi chờ càng đau
Thương nhau biết mấy cho vừa
Mà duyên chẳng thắm, tình chưa trọn đời
Gió đưa mây cứ xa vời
Đành ôm kỷ niệm rã rời trong tim.

2.

Người đi để lại thương đau
Âm dương đôi ngả, u sầu chia xa
Tình xưa vẫn đọng thiết tha
Nhớ mong gửi gió, lời ca dỗ lòng
Người nơi cõi mộng mênh mông
Ta nơi trần thế vẫn mong ngóng hoài
Duyên xưa dù đã lỡ làng
Tình yêu mãi giữ, chẳng tàn theo năm.

3.

Em rời để lại thương nhớ
Mình anh ôm trọn bơ vơ tháng ngày
Nỗi hận mãi chẳng hề phai
Người đi vứt bỏ tình này lạnh tanh
Giờ đây tiếc nuối ngỏ thành
Nhưng duyên đã lỡ, mộng lành chẳng mong
Dẫu cho nước mắt hoài mong
Cũng không níu lại má hồng khi xưa
Người giờ mới hiểu sao vừa
Nhưng tình đã chết, chẳng còn đường lui.

______________________________

Tại tự dưng bị nổi hứng viết thơ ấy

Tớ thấy tớ hợp viết thơ lục bát ấy

Team mê đọc thơ lục bát✋

Tớ thấy mấy thể loại thơ kia cứ kiểu gì ý!!!!

Mặc dù học qua bài thơ lục bát được hơn 1 năm rồi

Nhưng vẫn mãi mê

Mọi người chấm điểm thơ đi ạ😊😊😊

Có phần tớ lấy trên mạng tớ có ghi nguồn vào r ấy ạ!!!

______________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

[SaeRin/ KaiNess] Barrier to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ