12. Chanhao

1K 82 0
                                    

Gío khẽ thổi qua rối tóc em

Mưa nhẹ rơi thấm ướt mái tóc em

Nắng tươi tắn nhảy múa trên vai em

Cả vầng dương bừng sáng trên mặt em

Trên môi em nụ cười thật rực rỡ

Trong mắt em một biển cả yên bình

Em tôi ơi! Em tôi ơi! Em là của tôi!

-------

Em muốn là gió, em muốn là mây!

-------

Gío mạnh hóa cơn giông

Mưa nặng hạt kéo thành cơn bão

Ánh nắng ủ rũ trên vai em

Vầng dương kia một màu ảm đạm

Trên môi em nụ cười vẫn rực rỡ

Nhưng mắt em biển cả dần gợn sóng

Cứ nhẹ nhàng rồi cuộn trào dâng cao

---------

-Em muốn bay cao, em muốn bay xa!

---------

Em ơi! Em ơi! Em chẳng còn là của tôi!

Em ơi! Em tôi nay hóa vào cát bụi! Em là của đất trời là của gió mây!

Nhưng em ơi! Tôi không muốn, tôi chỉ muốn em là của riêng tôi!

Xin trả em lại cho tôi! Xin trả lại em tôi!

--------

Sự sống tôi đâu? Em đã mang đi mất

Tôi nguyện mãi mãi bên em

Em ơi! Em tôi ơi! Chúng ta cùng hóa gió mây, chúng ta sẽ cùng bay!

Em là của tôi! Tôi yêu em! Em là của riêng tôi! Không xa rời!

SEVENTEEN[ALLHAO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ