bóng tàu.

6 1 0
                                    

Sân ga đổ màu nắng nhạt
Hắt hiu sợi tơ vàng
Bóng tàu dần lăn bánh
Em lặng nhìn bóng anh theo...

Hôm nay trời đổ mưa
Một cơn mưa vội vã
Ngỡ men tình phôi pha
Vẫn như lần đầu gặp gỡ

Vẫn nhớ vẫn nhớ ngày đầu yêu nhau
Áo xanh, áo bà ba nằm tựa đầu
Tiếng chim hót trong vườn mận đỏ
Anh và em như miếng trầu cau

Cất lời yêu thương, ca khúc ái tình
Anh, em, sống chưa từng được sống
Những mặn nồng trao nhau đầy mình
Đôi ta cùng vẽ nên thế giới yêu thương!

Nhưng

Bom đạn giằng xé trên chiến trường
Bao kiếp người đau đớn bởi mùi thuốc súng,
Anh và em lại ngồi hạnh phúc
Xanh biếc một mầu đau...

Hôm ấy, anh thì thầm
"Ra chiến trường cứu dân lành,
Muôn dân đang chịu khổ
Anh không thể thờ ơ"
Ừ thì em biết
Chỉ là em đang sầu,
Lớn dần một nỗi sợ mất anh
Thời gian như là lá
Con người như cánh hoa
Lá đưa hoa về chân trời mới
Mình em nguyện cây đa trông anh về.

Anh vác súng, em thêu thùa
Gửi anh chiếc túi vải
Mong nhớ đến tình em...

Sân ga chiều em đi
Nắng lầm lũi màu buồn
Vàng nhạt đan xen sắc trắng
Màu tím chua chát hồn em.

Nơi chiến trường anh sao rồi?
Nhà em mong mỏi đợi tiếng anh!
Em phải đi! Phải đến nơi có đôi ta,
Phải đến cạnh anh ấp ủ mùi tình
Từ giã chiếc áo bà ba,
Em lựa chọn trở thành cô trinh sát
Nắng nước Nam đã hóa vàng tươi,
Em cất bước chạy theo hình bóng anh!

*đôi lời: bài thơ này mình sáng tác vội khi xem những hình ảnh của những cô trinh sát ngày xưa được đăng trên mạng xã hội, và mình đã tưởng tượng ra câu chuyện như vầy, nếu các bạn thích, mình sẽ làm nên một tập truyện về bài thơ này!



những thước phim quay chậm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ