nha trang hôm nay thế nào anh nhỉ?

5 0 0
                                    

*dành cho những ngày đang tập yêu, tập thương và tập nhớ,

Nha Trang hôm nay vu vơ quá
Em ngồi tựa cửa, trông ai?
Nỗi niềm dâng ứ nghẹn
Thổn thức bao đêm dài

Đôi lúc,
Em muốn hóa thành những cơn mưa
Để vơi nỗi lòng sau ngày buồn bã
Em hóa thành ngọn gió lạ
Bớt chơi vơi với cuộc đời
Em muốn là đôi mắt
Hiểu rung động một người...

Thương, yêu - không thể nào hiểu nổi, em đang lạc trong bể tình!

Em nhận ra:
Tim em mỏng manh và yếu đuối
Anh cớ sao giết bằng giọt mưa tình
Nắng Nha Trang đôi lúc gay gắt
Nhưng lòng ấm nồng chẳng bằng anh,

Em như loài phù du
Phiêu bạt và lang thang,
Trôi nổi rồi lại mơ màng
Sống một kiếp thênh thang,
Không anh!
Thật buồn cho em, hẳn anh vẫn hạnh phúc
Em thương anh, thương tiếng nói lẫn bóng hình,
Giấc mơ trôi xa,
Dáng anh ở lại
Đọng vào tim em.

Nha Trang gió chiều lặng thầm thổi
Đưa hương mặn nồng, mùi chua chát
Em thèm mùi, và anh
Hít một hơi thật sâu cho đỡ nhớ?
Chỉ mới yêu thôi, hóa sao đã chết tự lúc đầu rồi, anh ơi?

- đầu mùa tập yêu -
(Tác phẩm sắp ra mắt của mình)



những thước phim quay chậm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ