mơ, hay thật?

3 0 0
                                    

Đầy.
đầy gió, đầy nắng, đầy mưa
lòng em lại lưa thưa
cô đơn,
quạnh lẽo,
lẽ mình hay lẽ người?
khi em vẫn còn thương người.

Yêu.
những đứa trẻ dại khờ
mắt ướt tranh đua
tóc tơ vị kỷ
người với người, là yêu?
hay là tị niềm
em hỏi "anh" thôi...

Mơ.
bạc
bạc thương
bạc nhớ
bạc cả cơn mơ
bạc cánh diều lẻ bóng
em bước trên con đầy nắng
sống không anh, không ai
giữa cơn gió mùa lạ
mùi biển mặn nồng chua chát hồn em!

Nhơn.
cánh buồm bay xa
trên bầu trời lặng
để riêng tôi với bóng hình lạ
tạm biệt màu nắng nhạt
tạm biệt màu mưa rơi
tạm biệt giấc mơ chơi vơi
hãy về "nhơn" - lý trí và hiện thực.

Thật.
tỉnh dậy sau chuỗi mộng lạ
em,
anh,
vẫn dửng dưng
thật, không thật - nước mắt giàn giụa
hiểu là mình vẫn chưa đủ với tình
chưa đủ với bầu rượu say
chưa đủ tư cách làm người
Huống chi là yêu?

*ảnh cre on Facebook.

những thước phim quay chậm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ