Khói Phủ Trường An | Cover Lời Việt

58 0 0
                                    


  Màn mưa giăng ngang,gửi gắm khúc biệt ly
Lầu cao ngân cổ khúc ướt lệ
Là ngươi năm xưa,Kim Lũ Y đàn ca
Khiến lòng ta nhung nhớ hoài mong

Dù tre nghiêng vai,che khuất má hồng nhan
Sợ hãi nghe vần thơ ngả màu
Mặc cho huyền cầm rồi cũng hóa hư không
Bừng nở hoa ,chợp mắt, hoa tàn phai

Thời gian trôi triền miên,hỏi cố hương trời nao
Tình thế gian còn vương tơ lòng ?
Duyên nợ thành chuyện cũ,lược cuộn mối tóc
Dõi trông thanh xuân thoáng bay qua

Đường trần ba nghìn lối,đằng đẵng nơi Cửu Châu
Rời chốn giang hồ, đi phiêu bạt
Cắt đoạn đường danh tiến,chẳng màng thi thư
Trường An khắc ghi trong tim

Hạ oi đêm thanh,ngươi chấp bút đề thư
"Trường An,quê nhà xin cáo từ"
Lời chưa buông nhưng xiêm áo ướt mưa ngâu
Mệt mỏi đong đầy tháng năm dài qua

Thời gian trôi triền miên,hỏi cố hương trời nao
Tình thế gian còn vương tơ lòng ?
Duyên nợ thành chuyện cũ,lược cuộn mối tóc
Dõi trông thanh xuân thoáng bay qua

Đường trần ba nghìn lối,đằng đẵng nơi Cửu Châu
Rời chốn giang hồ,đi phiêu bạt
Cắt đoạn đường danh tiến,chẳng màng thi thư
Trường An khắc ghi trong tim

Mộng dần tỉnh giấc,ngấm lạnh cơn mê
Tiễn đưa ngươi,bi hoan thấm mi cay

Thời gian trôi triền miên,vấn cố hương trời nao
Tình thế gian còn vương tơ lòng ?
Dương trần ba nghìn lối,Trường An chốn cũ
Ngập nỗi nhớ không nên câu
Cắt đoạn đường danh tiến,chẳng màng thi thư
Trường An khắc ghi trong tim  

Lời bài hátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ