Thị Trấn Cổ Tích | Cover Lời Việt

315 2 0
                                    


  Nàng Bạch Tuyết vội nhanh chân chạy trốn đi
Quàng khăn đỏ nên nhớ xem chừng sói già
Ngài Nam tước chế nón thương nàng Alice
Loáng thoáng nghe vịt con giờ hóa thiên nga

Đồn xa Peter Pan mãi chẳng lớn thêm
Đàn hạc đưa chàng Jack lên tầng mây trời
Thật sâu trong rừng có ngôi nhà kẹo bánh
Kìa giày thủy tinh sáng lấp lánh vô ý rớt ra

Chỉ dòng sông thần thông hiểu chuyện thế gian
Hiểu nàng Bạch Tuyết mê đắm thế giới bên ngoài thế nao
Diệu kì chiếc áo khoác chứa đầy phép tiên
Khóa sói gian trong lốt Khăn Quàng (Đỏ)

Uốn quanh co dòng sông bảy sắc bắc ngang nơi tên thị trấn phép màu
Thấy không gian tràn ngập nhiều điều khó tin quẩn quanh trong tranh đấu tình yêu
Trên cầu vồng ngàn vạn bóng nước sao lung linh nhảy múa giữa thời không vô tận
Chuyện cổ tích như xưa vẹn kết êm đềm dẫu cho thế gian không chỉ rải mỗi hồng hoa

Nàng tiên cá hướng cung điện phía xa
Và công chúa ngủ quên trong tòa lâu đài
Còn nghe Apollo hóa thần cao quý
Chốn thảo nguyên cọp nhỏ cùng gió vui chơi

Hình như Pinocchio vẫn dối gian
Rumpelstiltskin giấu rương đầy ắp vàng
Trèo lên vách cao hái cây trường sinh thảo
Nhìn giày đỏ bước chấp bước múa theo tiếng trống vang

Chỉ dòng sông thần thông hiểu chuyện thế gian
Nàng chìm thật sâu trong / cơn mơ trốn khỏi bất công
Chờ ngày bóng mắt hóa nên từ nắng chan hòa
Giấu ước mơ hòa theo sóng ngàn

Uốn quanh co dòng sông bảy sắc bắc ngang nơi tên thị trấn phép màu
Thấy không gian tràn ngập nhiều điều khó tin quẩn quanh trong tranh đấu tình yêu
Trên cầu vồng ngàn vạn bóng nước sao lung linh nhảy múa giữa thời không vô tận
Chuyện cổ tích như xưa vẹn kết êm đềm dẫu cho thế gian không chỉ rải mỗi hồng hoa

Lời bài hátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ