Hoa nào đã cài lên tóc em ?

36 0 0
                                    

Làm sao thôi thúc cả dòng đời,
Cánh chim vỗ nhịp chốn xa khơi.
Dẫu xuân đi qua đông mượn lại,
Gió xoay biền đá niệm mấy lời.

Thời em còn khoẻ xuân còn trẻ,
Má gội đầu thơm ngất hương tình.
Áo trắng lơ thơ hình với bóng,
Lòng anh một mối kiếp đinh ninh...

Anh nhớ mùa thu vừa bước qua,
Để lại trong tim một đám vàng.
Nhớ nàng cười duyên lơ một cái
Lòng anh rỉ máu nát xương tan.

Ai đến bến đời không rạo rực,
Hoa khôn tìm chậu gái tìm chồng.
Ai nhớ cái thời hoa phượng ấy,
Trần gian phiêu bạt chốn lông bông.

Em yêu tuổi mình, yêu người đấy,
Em yêu nắng hạ gió chiều tà.
Đời anh như con mưa giông bão,
Ghé sang một lúc vội tan ra.

Nhưng em yêu ơi ! Giờ đã lớn,
Mộng kia chẳng vẫy gọi em về.
Anh thương chiếc xe đạp peugeot,
Xuyến Chi cười nói mấy đường đê.
                                    Hiền Minh

Hiền Minh Thi TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ