Cưng à! Tôi thương

306 5 0
                                    

Lại em bảo này, anh nhớ thương!
Đừng sợ cô đơn và những đoạn đường
ngập cùng bão tố
Gối đầu lên ngực em để quên đi buồn khổ,
Gói nỗi đau vào em dỗ ngọt giúp anh.

Ngày mai nắng về, trời vẫn lại xanh
Em đen niềm tin của mình
Ru anh trong hạnh phúc.
Về mà nhìn vào mắt em đúng lúc
Để thấy những yên bình.

Mình sẽ sống với nhau một đời
nên lúc cần nửa kia bên cạnh
Thì đừng lặng thinh.
Đừng giấu niềm riêng vào lòng mình,
Đừng tự mình cắn đắng,
Đừng làm con hải âu thèm một vùng biển lặng
Em sẽ căng buồm ra khơi
Cùng anh chinh phạt nửa cuộc đời.

Em thương mà! Em ôm mà! Cười lên nào anh ơi!
Để em cời lửa than hồng giữa ngày đông rét buốt
Cả đời anh là bàn chân em bước
Cả đời em liền phận với anh này.

Về đi! Để ốm đau, bệnh tật gì cũng có một bàn tay
Nửa đêm cựa mình tựa bờ vai nhau ngủ
Kể nhau nghe chuyện vui hằn lên niềm đau cũ
Nói đủ mỗi ngày "Cưng à! Tôi thương".

Gắp cùng đũa cơm những tưởng bình thường
Mà vị hiểu, vị yêu, vị nào sao cũng nhiều ấm áp!
Sợ thêm gì những chai sần mất mát
Vì mình đã bên nhau.

Chơi với em trò chồng - vợ không nào?
Gọi nhau là "mình, cưng" hay biệt từ gì cũng được
Hay gọi là "cục thương, cục nợ"
Rồi vờ hờn giận lỡ khi về nhà, mình quên hôn...

Anh nghĩ lại thôi, nhưng nhớ đừng buồn!
Trước em này, ai yêu anh nhiều nữa?
Để hiểu em và đừng chọn lựa
Thêm bất cứ ai chen ngang giữa chuyện mình...

Để em chốt cửa, cài then lại
Làm bộ lặng thinh
Anh làm bộ vô tình,
Em giả vờ sắp khóc
Anh xoa lưng "Đừng hư nào, đồ ngốc!"
Giận chi mà để... anh đau.

Về nhìn vào ngực nhau, chẳng ồn ào
Mà bình đạm cả một đời về sau,
Anh nhỉ?

[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải VệWhere stories live. Discover now