Câu thề chàng quên

1.6K 54 24
                                    

      Hẹn thề cùng nhau suốt kiếp
Giờ đây chàng đã đổi thiếp thay người
      Ta nào hổ thẹn chính mười 
Một lòng chàng đã chẳng cười với ta
      Đêm khuya gió hắt sầu đa
Chàng tự cuộc vui bỏ ta giữa trời
      Tiếng khóc trong đêm khó rời
Một mình gió khóc rối bời mặc ai
      Lòng không tự oán một mai
Tiễn chàng ta gắng nỗi sai một lòng
      Kẻ đưa người hứng bảo phòng
Sắt lạnh kề cổ mắt sòng rưng rưng
      Duyên kiếp đã nợ chàng khưng
Hạt ngọc chảy dài người ngưng câu thề
..............................
    

      Hai năm hạ sinh đứa trẻ
Sắt lòng vô cảm chàng khẽ nhớ đến
     Một tay ôm con trìu mến
Lạnh băng đôi tay hương sến tràn mắt
    Ánh nhìn tâm can thắc mắc
Đứa trẻ nghiêng đầu đinh sắt rơi vãi
    Cha ơi con sợ gặp phải
Sắt lạnh kề cổ còn rãi phương nào
    Thú vật ngấu nghiếng tế bào
Búp bê rách cổ nghẹn ngào nhìn cha
    Mộng thấy giết người không tha
Dòng nước chảy đi người xa nghìn trời
    Sau lưng bóng dáng không ngời
Chàng nhớ về ta tự mời nỗi đau
    Cười vui đôi mắt ngờ đâu
Sắt lạnh lần nữa ghim sâu mắt chàng
    Ngỗn ngang nhà cửa giọng khàn
Lòng đau khăn tung tự màng trói chân
    Xuống dưới tận tụy một thân
Câu thề giữ chặt ta ngân điệu cười.

[Taekook] Câu Thề Chàng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ