Phượng
Sáng hạ sương trên lá
Nắng nhẹ vươn mình qua,
Những tán lá phượng vĩ
Rợp đỏ một trời hoa.Đường đông xe hối hả,
Sân trường ngỡ là nhà,
Em ngồi nơi bệ đá.
Đợi tiếng trống hoà ca.Tiếng anh sầu trên lá,
Bản nhạc sao thiết tha.
Cùng gió ngân câu hát,
Êm êm tiếng ru xa.Lim dim đôi mắt sáng
Chợt đánh giấc khẽ khàng.
Chao ôi chỉ khoảnh khắc,
Phượng rơi sao bẽ bàng.Giấc ngủ chỉ chốc lát
Chợt bỗng hoá nghìn thu,
Bao muôn vàn mơ ước
Kẹp nơi trang sáng vàng."Em ơi anh đi nhé
Cha mẹ hãy phần em
Mai này vào buổi sớm
Ai để anh phần mình!"Hạ sang hoa phượng đến,
Phượng đến tiễn người đi.
Người đi trong phút chốc
Người ở sao nghẹn ngào.SillverWhite
![](https://img.wattpad.com/cover/87417398-288-k444314.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những bài thơ ngẫu hứng
PoesíaĐây là những bài thơ do Sill sáng tác, tất cả đều có phần dịch nghĩa ở phía dưới bài thơ 100% Hán Việt phía trên. Tập thơ này chỉ có khoảng 100 bài tất cả do Sill sáng tác, có thể chưa hay vì đây là lần đầu mình viết nên các bạn cứ góp ý thẳng tay...