Đề của nhất trà:
Nối tiếp hai câu thơ
"Bước trên thánh đường
Không còn vấn vương"***
Thảo
Bước trên thánh đường,
Không còn vấn vương
Người đi tha hương
Chắc chẳng trở lại
Đâu thể đợi mãi
Một mối tình con?***
nhất trà
Bước trên thánh đường,
Không còn vấn vương
Lời chúc bên tai,
"Đời chẳng còn khói sương."
Em là ngọn đèn ở cuối con đường
Và khi vụt tắt, bóng tối nhiễu nhương.***
Củ Cải Đỏ
Bước trên thánh đường,
Không còn vấn vương
Hẹn thề một đời
Tình rồi cũng vơi.***
Hà Anh
Bước trên thánh đường
Không còn vấn vương
Không thương lấy những bụi trần
Không cần tình ái đã dần nhạt phai.***
Hygge
Bước trên thánh đường
Không còn vấn vương
Không còn phấn hương
Tiếng thương nhớ cũ.***
Ms.Rou
Bước trên thánh đường
Không còn vấn vương
Nợ một chữ thương
Đời vô thường.***
Melo
Bước trên thánh đường
Không còn vấn vương
Dạo trên gió buồn
Cách vạn trùng phương.***
Cáo
Bước trên thánh đường
Không còn vấn vương
Một cõi vô thường
Mịt mờ khói sương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Metazoa] : Quầy Tráng Miệng
ŞiirNgọt của đường, đắng của cà phê, giòn thơm của bánh mì, tình của con chữ.