Dạ Nguyệt - Tình

289 5 0
                                    

DẠ NGUYỆT

Kim dạ Phu Châu nguyệt
Khuê trung chỉ độc khan
Giao liên tiểu nhi nữ
Vị giải ức Trường An
Hương vụ vân hoàn thấp
Thanh huy ngọc tí hàn
Hà thời ỷ hư hoảng
Song chiếu lệ ngân can dạ. 

ĐỖ PHỦ(712-770)

DẠ NGUYỆT

Phu Châu trăng sáng thâu đêm, 
Trong phòng vắng lặng, mình em đứng nhìn. 
Ngây thơ con gái dịu hiền, 
Tràng An nỗi nhớ triền miên ai lường? 
Mái đầu thơm đượm phong sương, 
Đôi tay trăng thấm lạnh lùng tái tê. 
Bao giờ tựa bức màn che, 
Đôi ta trăng tỏ lệ se cạn dòng. 

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ

Thi CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ