2. Hỏi Chi Em?

210 16 9
                                    

Nhân phút rảnh rỗi trong giờ thi môn sinh, và... khi ở chợ

Gửi những ai hay hỏi mình, vì sao học hành sa sút, vì sao chưa chọn được nghề, vì sao chọn nghề rồi lại bỏ. Đời với mình, cơ bản là một chuỗi cơn mơ. Chưa tỉnh giấc, đừng vội hỏi người khác mơ gì.

HỎI CHI EM?

Hỏi chi em? chuyện tháng ngày xưa cũ

tàn tro đượm phủ những vang bóng một thời

nếu còn lời xin ấp ủ vào tim

trong lặng im và khát khao oằn oại.

.

Hỏi chi em? ước mơ tôi bé dại

không muốn trời muốn đất, chẳng mong yêu

chẳng khát cầu những quạnh quẽ cô liêu

chỉ liêu xiêu những vần tơ đầy giễu nhại...

.

Hỏi chi em? tôi đâu là tôi mãi

thân cô nhạn khi lạc lối, khi về

lưng còn oằn quang gánh mộng với mê

hẹn thề xưa bây chừ đi vào tối.

.

Hỏi chi em? tôi nào quen lừa dối

xác thân đây còn chẳng mãi là tôi

sống cùng đi, chết riêng về một cõi

hỏi chi ai, ai biết trước cuộc đời

.

Em hỏi chi, đời vốn là mộng mị

tỉnh giấc mình rồi, em hãy hỏi mơ tôi.

Toại An

Tái bút: Thương yêu gửi lũ bạn trời đánh thánh đâm của mình, dù mình biết chắc chúng nó chẳng bao giờ mò tới đây được.

----------

Ngày viết và chỉnh sửa: 19 & 21/12/2018

Ngày đăng: 21/12/2018

[Thơ] CHUYỆN CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ