32. Trăng Lên Đỉnh Núi

37 3 0
                                    

TRĂNG LÊN ĐỈNH NÚI

"Trăng lên đỉnh núi trăng tà

Mình yêu ta thực hay là yêu chơi?"*

Phấn hương đây đó gọi mời,

Lả lơi ong bướm dạo chơi đường tình.

Vì mình, ta mải làm thinh,

Mình thời chẳng đáp, tâm tình cùng ai?

Quanh mình lắm mối nhiều mai,

Môn đăng hộ đối chẳng sai nửa phần.

Thân ta lận đận phong vân,

Tùng, mai, trúc, cúc, nửa phân chẳng tày.

Nay đây mai đó ai hay,

Trót nghề khóc mướn thương vay nửa đời!

Bạc tiền mấy khi vơi,

Cau trầu khốn nỗi nửa cơi chẳng đầy.

Mình mà yêu thực thì hay,

Trăng xưa lẻ bóng từ rày sầu vơi!

"Trăng lên đỉnh núi trăng ngời

Yêu thời yêu thực, yêu chơi làm gì?"*

23.08.2019

Lê Chi

_______________

*Ca dao

Sáng nay mình học quốc phòng, trời mưa tầm tã, tự dưng nhớ "trăng lên đỉnh núi trăng tà", thế là lại lôi ca dao ra chế.

Như cái nghề, như cái nghiệp :))

Nửa năm trước cũng học quốc phòng, nắng cháy chân tóc khiến mình lục đục đi chém gió lục bát, hồng hồng nhan nhan cái nỗi gì ấy. Giống mấy gameshow phát sóng định kỳ nhờ :)) nhưng thêm năm nay nữa là hết rồi. Năm nay mình 12 rồi, hú hú!

[Thơ] CHUYỆN CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ