28. Mơ Về Đại Nội

27 2 0
                                    

MƠ VỀ ĐẠI NỘI

Chiều nay hay chiều nao
Mộng mơ vụt trước mặt
Chim về tổ xôn xao,
Chưa đêm người thức trắng.

Người tỉnh giữa mộng mị
Hoàng hôn tràn kẽ tay
Tiếng hài ai giẫm gãy
Cành khô lá thu bay.

Người thức vội chiều nay
Nghe tiếng hồn xưa cũ
Ve hè ru Đại Nội
Một thoáng rồi thiên thu.

Đình đài để gió đu
Gác lầu ru hoa cỏ.
Người về phải lần dò
Bước chân đi lọ mọ.

Rêu phong mòn lối nhỏ
Ngõ về khuất sương thu
Trăm năm người say ngủ,
Tự có vết quân thù.

Ai ru ta thì ru
Đừng ru về Đại Nội
Một giấc hoang lạc lối
Tịch liêu lẫn thâm u.

Người ngủ giữa mây mù
Vết hoàng hôn loang lổ
Tựa máu nghìn xưa đổ
Đau thương mãi, rồi khô?

Trời đã đêm nơi mô
Bóng ai đen cùng trắng
Thấp thoáng và thinh lặng
Chuyện cũ thành gió trăng.

Ngô đồng rũ mưa giăng
Chẳng kịp nghe nắng cháy
Thời gian đi như chạy
Trăm năm lẻ, buồn thay!

Đại Nội sương sớm mai
Thoảng về thành mộng cũ
Trăm năm yên hoa rũ,
Nghìn năm để sầu ưu...

16 & 17.07.2019

Lê Chi

_______________

Bài này viết vội quá, lỗi vần tùm lum, đọc cứ chệch choạc mồm == bực bội!

[Thơ] CHUYỆN CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ