THU HÀ THÀNH
(FORELSKET)Chót nắng tàn trên bông hoa thạch thảo
Xác tím nhặt lên em cài áo
Những nỗi buồn héo úa chợt vỡ raHà thành một độ thu xa
Phải em không mùa dịu dàng xa lạ?
Cơm nguội đổ vàng, cây bàng đỏ lá
Hoa sữa phả hương đầu phố một buổi nắng tà
Nhuộm cung đường dấu chân ta chưa quaTrăm năm say giấc mộng thành đô
Nghìn cây số ưu tư trào sóng cả
Một ngày hè tóc xanh hoa râm ngả
Mối tình đầu còn chôn kín đáy timForelsket, xin lặng im
Đừng hiện hữu để ta còn trông ngóng
Tiếng đàn tây lãng đãng vang vọng
Tiếng ngâm thơ bên quán cóc liêu xiêuCó những ngày thành phố em ngả chiều
Giọt mưa oằn cúc họa mi nát bấy
Giập vỡ rồi con tim chưa thức dậy
Em giẫm tàn chót nắng ngủ nghìn nămVớt từ giếng sâu đoạn đời ai thăng trầm
Những thâm u em vùi trong đáy mắt
Tha thứ cho ta
Xưa kia chưa từng buông lời chấp nhặt
Mặc rêu già phong kín mảnh vôi non.Trăng con con
Đá mỏi mòn
Lòng sông cạn không in duyên hèn mọn
Để trơ hoài nghìn năm những mảnh đá
Trong chữ ta Hà Nội đổ héo honNhà tiên tri ta gặp trong quãng trường sống còn
Bảo giúp ta: còn không thu Hà Nội?
Mảnh tình đầu vắt môi làm si đuối
Như góc phố bỏ quên thuở đôi mươi.Cúi xin người, một nụ cười
như lúc đọc thơ Du, nghe nhạc Trịnh
như lúc đưa tay, bút nghiêng thanh tịnh:
xin chôn thu kinh đô vào cát trắng.
Bởi "forelsket" trước sau hoài câm lặng,
ta chẳng cách giãi bày.27.04.2020
Lê Bình Chi
![](https://img.wattpad.com/cover/205456159-288-k253126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] LỤA NHÀU
ŞiirDâng em một mớ lụa nhàu, Em về không khoác để dào tình tôi... Gồm ba phần: Phần 1: Lụa nhàu Phần 2: Mộ sâu Phần 3: Khăn sô [Khởi: 08.11.2019]